Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Khám phá Thác Bà 2009

Cập nhật: 01/07/2009 08:07:24
Số lần đọc: 13502
Nằm trong Chương trình du lịch về cội nguồn 2009 của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai phối hợp thực hiện, Lễ hội Khám phá Thác Bà 2009 vừa được tổ chức, thu hút hàng vạn khách thập phương đến thưởng lãm.

Vùng đất giàu tiềm năng du lịch lần đầu mở hội đã làm ngỡ ngàng du khách bằng các tua du lịch khám phá phong cảnh tuyệt đẹp của vùng hồ trên núi, hòa chung vào không khí sôi động, hào hứng của hội đua thuyền "Âm vang hồ Thác Bà". Ban tổ chức đã rất dày công phục dựng lại không khí của nhiều hội làng truyền thống của các dân tộc anh em chung sống quanh vùng hồ nước mênh mông, giới thiệu với người xem những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Cao Lan, Dao, Tày. Tâm điểm của ngày hội là chương trình trình diễn trang phục các dân tộc vùng hồ Thác Bà, với những màn trình diễn độc đáo, phô diễn nét đặc sắc ẩn chứa những giá trị văn hóa riêng biệt của các tộc người vùng hồ trên núi Thác Bà. Khí sắc vùng cao còn được tưng bừng lan tỏa qua những hoạt động thi đấu các môn thể thao truyền thống, các màn trình diễn dân ca, dân vũ cùng hội trại "Vì môi trường xanh và bảo tồn thiên nhiên hồ Thác Bà"...

 

Là một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, hồ Thác Bà dài hơn 80 km nằm trọn trong hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, có diện tích hơn 23.000 ha, nơi nhà máy thủy điện đầu tiên của miền bắc XHCN ra đời để cấp nguồn năng lượng sạch cho đất nước. Với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, có hệ thống hang động gắn với các truyền thuyết, Thác Bà còn được gọi là Hạ Long trên núi bởi vẻ đẹp lung linh mà hoang sơ, đầy tiềm năng cho du lịch sinh thái.

 

Ðến Ngòi Tu xã Vũ Linh huyện Yên Bình, nơi có 105 hộ đồng bào Dao định cư từ năm 1970, đây còn giữ được vẻ vẹn nguyên các phong tục, tập quán truyền thống của người Dao quần trắng. Trên những ngôi nhà sàn rộng năm gian, cột cái có đường kính mà cả sải tay ôm không kín, du khách được tận hưởng cái dân dã điền viên miền núi: nghe tiếng chim hót, xa xa tiếng đập thuyền đuổi cá trên hồ Thác Bà, có cái mát lạnh của gió hồ thổi qua mái lá cọ. Rồi cùng bạn hữu bên tiếng đàn tính, thưởng thức tửu lá cùng các món ăn dân dã chỉ miền rừng mới có như nộm hoa chuối rừng, thịt gà nấu măng chua, gỏi cá bỗng, xôi ngũ sắc... chỉ một lần sẽ không quên trong đời người. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, cùng đạp thuyền theo người dân đi đánh cá, thả rọ tôm, thả mình trên các thảm cỏ xanh ngắm chiều về với đàn cò trắng dập dờn trên mặt nước, giúp bạn xóa đi bao nỗi âu lo của cuộc sống đời thường. Câu cá thiểu gù trên hồ cũng là một thú vui đầy cảm giác, từ trên thuyền câu những lưỡi câu có gắn tôm tươi thả xuống làn nước trong xanh sâu hàng chục mét, cước đột nhiên căng vút làm đầu cần chúi mạnh, lắc nhẹ cổ tay và kéo lên là những chú thiểu gù cỡ bàn tay vẩy trắng lấp lánh trong nắng mai.

 

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường, Lễ hội Khám phá Thác Bà 2009 đã giới thiệu nét độc đáo, bản sắc văn hóa riêng của vùng hồ như: phiên chợ quê, hội đua thuyền, thi đấu các môn thể thao dân tộc trình diễn trang phục dân tộc... Yên Bái đã hoàn thiện quy hoạch tổng thể các khu du lịch trên địa bàn, gắn với quy hoạch chung của vùng Tây Bắc và cả nước. Tỉnh đang tiếp tục mời gọi, ký kết vốn đầu tư hợp tác phát triển các làng nghề truyền thống, làng văn hóa, tôn tạo các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh trong đó có hồ Thác Bà để quảng bá hình ảnh một Yên Bái thân thiện với bạn bè, có môi trường xanh và bản sắc văn hóa của trên 30 dân tộc anh em trong vùng Tây Bắc. Thác Bà ngày hội đã tạo nên một điểm nhấn xanh trên bản đồ du lịch của đất nước.

Nguồn: NDĐT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT