Hành trang lữ khách

Khám phá hang động Bến Thân, Phú Thọ

Cập nhật: 25/08/2009 16:27:35
Số lần đọc: 2566
Bến Thân (xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn) là một bản người Dao với gần một trăm nóc nhà nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Nơi đây,  bà con vẫn lưu giữ được những phong tục, tập quán, những nét văn hoá truyền thống  làm nên hồn cốt của người Dao như: Tết nhảy, Lập tĩnh, múa trống, múa kèn... Và đặc biệt hơn, nằm trong lòng núi đá vôi ở Bến Thân có một hệ thống hang động hoang sơ, nhiều nơi vẫn chưa có dấu chân người với những vẻ đẹp tiềm ẩn, quyến rũ.

Vào đến cửa hang, không khí mát rượi, đầy hơi nước, các hang động ở Bến Thân không thua kém bất cứ hang động nào và ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thuỷ bới nó chưa có sự tác động của con người.

Trong các hang, những hình thù kỳ thú, khiến như ta đang lạc vào cõi tiên. Những nhũ đá mang hình chim, phượng rồng; có nhũ đá như đám mây ngũ sắc, lấp lánh bay lơ lửng trên đầu. Có khối đá tựa khẩu đại bác đang sẵn sàng nhả đạn. Có hang, cả một đoạn dài nhũ đá phát sáng lấp lánh như được dát vảy vàng, vảy bạc. Một khối đá tựa như ngai vàng của các bậc vua chúa ngày xưa, mà anh em trong đoàn ai cũng ngồi thử để một lần tận hưởng... quyền lực và sự sang trọng, quý phái. Trên vách đá, từng đàn dơi quạ treo lúc lỉu và bay tán loạn mỗi khi có ánh đèn pin lia tới, càng làm tăng thêm cảm giác thần bí.

 

Có những hang, bên trong lòng là suối. Không biết những con suối trong hang bắt nguồn từ đâu? nhưng tuỳ vào cấu tạo địa chất từng nơi mà suối chảy tạo ra những âm thanh khác nhau cho từng đoạn suối mát lạnh. Theo dân bản kể lại, có những người liều lĩnh đi vào sâu hàng chục mét vào để câu cá và câu được rất nhiều cá có thịt ngon hơn bất kỳ loại cá nào.

 

Đến Bến Thân, không chỉ được khám phá các hang động mà chúng ta còn được thưởng thức những lễ hội của người Dao, những cây con đặc sản, những phương thuốc trị bệnh, hoặc làm tăng sức khoẻ bí truyền của bà con nơi đây.

 

Nguồn: website báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục