Hành trang lữ khách

Xem lễ hội đâm trâu ở làng Mơ Hra (Gia Lai)

Cập nhật: 17/11/2009 10:11:58
Số lần đọc: 2636
Sáng 14/11, hàng ngàn du khách tham dự festival Cồng chiêng quốc tế 2009 tại Gia Lai và dân các vùng phụ cận đã đổ dồn về khu du lịch Về Nguồn (thành phố Pleiku) xem lễ đâm trâu của làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện K’Bang-Gia Lai).

Ban tổ chức đã phải thuyết phục dân làng Mơ Hra rất khó khăn mới có được lễ đâm trâu này để giới thiệu với khách quốc tế một nét đặc trưng nhất trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

 

Không phải những dịp lễ lớn hiếm hoi cả chục năm mới diễn ra một lần thì không thể mời thần linh về dâng lễ đâm trâu được! Mặt khác, vì đây chỉ là "trình diễn" nên đến giờ chót, BTC đã quyết định con trâu làm lễ không bị đâm chết lấy máu pha với rượu dâng lên thần linh nên dân làng Mơ Hra không muốn tham gia.

 

Cuối cùng thì cả làng Mơ Hra gồm 144 người già trẻ lớn bé đã đồng ý tham gia vì "lợi ích nước nhà" và lễ đâm trâu với những lễ thức rất riêng và kéo dài đã được rút ngắn lại chỉ còn 2 tiếng đồng hồ.

 

Trên khoảnh sân rộng trước ngôi nhà rông, dân làng Mơ Hra đã dựng một cây bông gạo (cột chính) và 4 cây cọc để buộc trâu. Trên 4 cây cọc này, người ta trang trí những đàn chim Kơ tia và hoa Pơ lang, hoa Kơ nia màu sắc rất nổi.

 

Già làng làm chủ lễ khấn mời thần linh về dự. Quanh lễ trường, chiêng trống rền vang, vũ điệu và nhịp hát dồn dập như thúc trận. Hàng ngàn người đã cổ vũ nồng nhiệt cho phần múa trống, đặc biệt là 2 tay trống tí hon mới chừng 8 tuổi.

Nguồn: Vietnam Net

Cùng chuyên mục