Hành trang lữ khách

Tây Nguyên - Lưu luyến một lần ghé thăm

Cập nhật: 19/11/2009 16:16:34
Số lần đọc: 2245
Tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất Tây Nguyên một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Ở đây, có rất nhiều danh thắng, mà những ai yêu thích thưởng ngoạn đều khó thể bỏ qua. Đến Tây Nguyên, như lạc vào xứ sở của đại ngàn xanh thẳm mút tầm mắt, của những dải núi trải dài, những đường đèo dốc uốn lượn và dòng thác rì rầm tuôn chảy. Ở đây, còn có một pho sử thi được truyền từ đời này sang đời khác, một không gian văn hóa truyền thống được thế giới công nhận.

Những ai lần đầu đến Tây Nguyên, sẽ bị cuốn hút bởi vẻ hoang sơ huyền bí của nơi đất mây núi ôm nhau này. Không gian thoáng đãng làm tan bao nỗi lo lắng của cuộc sống thường ngày. Vùng đất này rộng lớn, từ tỉnh này đến tỉnh kia (theo tuyến quốc lộ) phải hơn trăm cây số. Nhưng đường xa càng làm mọi người hứng thú, bởi trên tuyến đường đó, mọi người sẽ dần cảm nhận được cuộc sống của con người vùng cao nguyên xanh này. Một điều hẳn làm những người dân miệt sông nước khi khám phá vùng đất này là khi ngồi trên xe, đi qua những thôn bản, sẽ thấy không khí thanh bình vắng lặng. Cặp hai bên con đường, toàn là bắp, khoai mì và một số cây khác đặc trưng cho vùng đất này như cà phê, ca cao. Rất ít thấy con người bởi lẽ hừng sáng họ đã mang gùi lên nương rẫy. Càng xa thị trấn, đô thị, không khí vắng vẻ đặc trưng này càng hiện rõ. Nó như tách bạch khỏi cuộc sống nhộn nhịp của đô thị. Điều cảm nhận của du khách lúc này có lẽ là tâm hồn được bay bổng cùng cảnh hùng vĩ của núi rừng.

 

Có vẻ như buồn, nhưng trong cái tưởng chừng như vắng lặng và buồn ấy chứa biết bao điều, mà nếu thích khám khá, sẽ khó lòng thấy hết được cái đẹp, cái hay của con người nơi đây. Ấy vậy mà có những nhạc sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu đã dành gần cả cuộc đời để khám phá vùng đất này và họ đã mang hơi thở Tây Nguyên đến với mọi người. Nhưng điều này chỉ giúp mọi người có hình dung ban đầu về vùng đất và con người nơi đây, giúp cho mọi người có một cái nhìn về sự hình thành và phát triển, cũng như nét văn hóa độc đáo lưu truyền qua bao đời và đến hôm nay mãi còn nguyên giá trị. Để rồi, những kiến thức ấy lại trở nên hữu dụng khi du khách được một lần ghé thăm Tây Nguyên. Trong cuộc sống thường nhật, thời gian dành cho những chuyến đi này chẳng dễ dàng, nên để khám phá hết cái hay cái đẹp của cả một vùng đất là điều khó thực hiện. Vì thế, kết hợp tất cả những kiến thức có được, cộng với những gì tận mắt chiêm ngưỡng, mọi người sẽ có cái nhìn thú vị về Tây Nguyên...

 

Với 5 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, tạo nên một thế đứng hùng tráng, vững chải cho vùng đất này. Chỉ với dòng sông Sêrêpôk dài trên 400 km, cung cấp nguồn nước cho cả vùng đất này đã làm ngẩn ngơ bao văn nghệ sĩ và con sông ấy không thể tách rời với vùng đất này. Sêrêpôk càng đẹp hơn, hùng vĩ hơn và lãng mạn hơn khi được chiếu rọi qua lăng kính của văn nghệ sĩ và đã đi vào văn, thơ, nhạc một cách tự nhiên như chính thiên nhiên ban tặng con sông cho vùng đất này. Dọc theo chiều dài của sông là những thác ghềnh ngày đêm rì rầm chảy mãi tạo nên một bức tranh thật đẹp. Tây Nguyên còn có dòng sông Sê San, du khách có thể ngược dòng để ngắm cảnh sông nước, thưởng ngoạn không khí núi rừng, sông Ba hiền hòa chảy quanh thị xã An Khê (Gia Lai) xinh đẹp, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và thấm đượm chất anh hùng ca Tây Nguyên. Thả hồn trên những dòng sông thơ mộng không chỉ ngắm cảnh sông núi hùng vĩ, mà mơ màng tưởng nhớ lại một thời ông cha đã dựng và giữ nước. Nhờ có địa hình hiểm trở đã giúp cho những cuộc chiến trong lịch sử chiến thắng vẻ vang, để đến hôm nay, khi đất nước phát triển, đã tạo điều kiện để mọi người có thể khám phá sự hiểm trở của núi non, sông nước nơi đây...

 

Đến Tây Nguyên là đến với không gian văn hóa phi vật thể đặc trưng: cồng - chiêng, đưa du khách như lạc vào thế giới khác. Những người am hiểu ví von, cái chiêng cất lời cũng như người ta cất tiếng hát. Tiếng hát có lúc dài như sông Sêrêpôk, có lúc bát ngát như đồng cỏ M’Đrắc, có lúc cao vời, thăm thẳm như trời, khi thì sâu lắng, thâm trầm như phát ra từ đất. Đến đây, để được thăm những ngôi nhà rông mang đậm nét văn hóa đặc trưng, được thưởng thức rượu cần bên ánh lửa, được sống trong không khí ấm áp nghĩa tình của đồng bào Tây Nguyên. Và sẽ là điều tuyệt vời nếu như được thưởng thức tách cà phê nóng giữa không khí lành lạnh của Tây Nguyên về đêm để tận hưởng từng giọt ngọt đắng trên môi, để có những phút giây thật sự thư giãn, trước khi tiến dần về phương Nam đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), để được sống trong không khí nên thơ, lãng mạn cùng những câu chuyện tình đẹp và buồn như một giấc mơ... Rời Tây Nguyên, du khách chắc chắn sẽ còn mang theo nguyên vẹn hình ảnh đẹp, hùng vĩ nhưng đầy huyền bí của mảnh đất này. Bởi ở đây còn quá nhiều nét văn hóa hay, những điểm du lịch hấp dẫn cần khám phá. Sự luyến tiếc sẽ làm nên ước mơ một lần trở lại.

Nguồn: website báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục