Hành trang lữ khách

Du lịch sông nước miệt vườn Vĩnh Long

Cập nhật: 24/12/2009 13:22:23
Số lần đọc: 3217
Thuyền ghe, sông nước miền Tây đã đưa chúng tôi đến với những miệt vườn du lịch tỉnh Vĩnh Long. Nằm giữa hai dòng sông lớn là Hậu Giang và Tiền Giang, Vĩnh Long được ví như hình ảnh thu nhỏ của đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long được đôi dòng sông lớn bồi đắp phù sa tạo nên một miền đất trù phú, đa dạng sinh học... Sông nước mênh mông, Vĩnh Long bốn mùa cây cối xanh tươi, đơm hoa kết trái. Cây trái tiêu biểu nhất của vùng đất trù phú này chính là bưởi Năm Roi nổi tiếng cả nước và cam sành Tam Bình, nem Vũng Liêm...

Bên cạnh đó Vĩnh Long còn có nhiều di tích, thắng cảnh đáng chú ý như: Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, chùa Phước Hậu, cù lao An Bình cùng lễ hội độc đáo Ook – om – bok. Vì thế, ngành du lịch nơi đây đã phát triển từ rất sớm. Tại đây, Công ty CP du lịch Cửu Long đã đi vào hoạt động từ năm 1975. Có lẽ đây cũng là một trong những đơn vị lữ hành du lịch hình thành thuộc loại sớm nhất sau ngày đất nước thống nhất.

Trên địa bàn Vĩnh Long hiện có 10 doanh nghiệp lữ hành du lịch với những tour hấp dẫn như: Cảm giác bất tận trước nét tiềm ẩn Mê Kông, Một thoáng Cù lao xanh, Đêm thôn dã, Dạo vòng thôn xóm... Tham gia những tour này, du khách ngược xuôi sông nước theo thuyền ghe vào với miệt vườn thưởng thức sản phẩm du lịch tiêu biểu của miền Tây sông nước.

Trên dòng sông Tiền Giang, thuyền ghe xuôi ngược tấp nập, đôi bên bờ cây ngút ngàn một màu xanh. Con nước miền Tây nhanh lên nhanh xuống, chúng tôi vào ngôi nhà cổ đặc trưng kiến trúc kiểu Pháp pha kiến trúc Nam Bộ bằng thuyền ba lá. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 đến giờ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nhà quay mặt ra hướng Bắc, mái gấp đạt ba tiêu chuẩn của người Nam Bộ: nền nhà cao, móng cao và gần sông. Khách vừa thưởng lãm màn thuyết minh về văn hóa trà người Việt, vừa thưởng thức chén trà nóng xong đã thấy đội đờn ca tài tử “của nhà trồng được” ngân vang những bài nổi tiếng: Chào mừng khách đến chơi nhà, Dạ cổ hoài lang, trích đoạn Bên cầu dệt lụa...

Miệt vườn xanh mướt đôi bên dòng sông, người xuôi thuyền ba lá, người thả bộ ngắm cảnh. Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp đôi ba miệt vườn làm du lịch. Vợ chồng anh Mai Quốc Nam và chị Nguyễn Thu Hà, vốn trước làm vườn, chạy thuyền từ 9 năm nay chuyển sang làm du lịch. Hiện làm cho anh chị có hơn chục người, vườn cây được chăm bẵm đâu ra đấy. Anh chị lại có nhiều phòng trọ có thể làm chỗ lưu trú cho khoảng 50 khách du lịch... Đến đây, du khách được đắm mình trong không gian nhà vườn và có cảm giác được gần gũi với thiên nhiên, với cuộc sống thường nhật của người dân miền Tây. Trong khi đó, khu Du lịch sinh thái trang trại Vinh Sang trên cù lao An Bình cũng mang phong cách miệt vườn làm du lịch nhưng bề thế, phong phú về loại hình để du khách chọn lựa. Đến đây, du khách có thể cưỡi đà điểu chạy một vòng với giá vé chỉ vẻn vẹn 10.000 đồng/  người hay tát mương bắt cá dưới bóng cây hồng xiêm, cây xoài, thả mồi câu cá sấu... Ngoài ra, Khu du lịch sinh thái trang trại Vinh Sang còn có các dịch vụ như trượt cỏ, tắm sông – trượt nước và khu nuôi những loài chim, loài thú quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam cho du khách thưởng lãm...

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục