Hành trang lữ khách

Tu Sản (Hà Giang), điểm đến lý tưởng cho du khách

Cập nhật: 22/04/2021 08:42:54
Số lần đọc: 853
Hẻm Tu Sản nằm ngay dưới chân núi Mã Pì Lèng (Mèo Vạc) nơi đây có dòng Nho Quế màu ngọc bích chảy uốn lượn theo triền núi. Khung cảnh thần tiên đẹp như bức tranh huyền bí nhiều sắc màu. Nếu ai đã từng đến thưởng ngoạn tại đây, sẽ nhớ mãi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà tạo hóa ban tặng.

Đến với Tu Sản, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các vách đá cao gần 900 m, dài 1,7 km và sâu gần 1 km, là hẻm sâu nhất của khu vực Đông Nam Á, 1 trong những kỳ quan độc, lạ nhất của vùng Cao nguyên đá. Cảnh vật nơi đây hoang sơ, kỳ vỹ đến lạ thường, dòng Nho Quế xanh biếc chảy lững lờ, những làn gió nhè nhẹ kèm theo màn sương từ 2 bên sườn núi thổi xuống tạo cho du khách cảm giác đang đắm mình trong không gian huyền bí. Từ trên con đường Hạnh phúc nhìn xuống, có thể cảm nhận sự hùng vỹ của cảnh vật nơi đây; núi, sông quấn lấy nhau tạo nét độc đáo mà không nơi nào có được. Dòng sông Nho Quế chảy uốn lượn nối giữa 2 miền đá lạnh Đồng Văn với Mèo Vạc. Các dịch vụ đi thuyền trên sông Nho Quế rất đa dạng, du khách có thể đi thuyền máy, ca nô hay có thể tự mình chèo thuyền trải nghiệm thể hiện bản lĩnh ưa khám phá mạo hiểm. Dạo chơi trên sông bằng thuyền, khách du lịch được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên rõ hơn, dọc đôi bờ sông, những bông hoa gạo đỏ rực, trên vách núi đá cheo leo, hiểm trở có thể bắt gặp những chú khỉ mốc đang vui đùa. Ngồi trên thuyền phóng tầm mắt lên cao để cảm nhận những vách núi chót vót như những bức tường khổng lồ, những nhũ đá được hình thành từ hàng trăm triệu năm. Chị Phạm Huyền Trang, đến từ Quảng Ninh tâm tình: Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng hẻm Tu Sản cho tôi 1 cảm giác mê hoặc, đá núi giăng nhau vây kín tạo nên sự huyền diệu mà không nơi nào có được. Ngồi trên thuyền cảm nhận khí hậu mát mẻ, bầu không khí trong lành khác xa với chốn thị thành khói bụi. Với những ai ưa cảm giác mạo hiểm có thể tự mình chèo thuyền khám phá từng ngóc, ngách của hẻm núi. Nhà thuyền ở đây phục vụ rất chu đáo với hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thân thiện, luôn giới thiệu chi tiết các khu vực có cảnh đẹp; hướng dẫn kiến thức cơ bản an toàn cho du khách khi đi thuyền. Nơi đây cho tôi cảm giác như đang được ở thiên đường; nếu ai chưa từng đến thì khó có thể cảm nhận được nét đẹp tự nhiên, thuần khiết. Hàng năm, tôi và gia đình luôn dành thời gian rảnh lên đây thư giãn, lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Hiện nay, tại hẻm Tu Sản có gần 30 chiếc thuyền phục vụ tham quan, ngắm cảnh của du khách như: Triệu Chương, Hải Yến, Nho Quế, Tu Sản… với tác phong chuyên nghiệp, hài lòng các lữ khách gần xa. Giá thành cho du khách 1 chuyến tham quan cả ngày cũng chỉ 100.000 đồng/người. Ngoài ra, các trang phục dân tộc được cho mượn miễn phí để khách du lịch mặc chụp ảnh, tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh nên thơ, chữ tình nơi đây. Anh Hoàng Văn Đại, chủ nhà thuyền Triệu Chương cho biết: Hàng ngày, nhà thuyền tiếp đón gần 200 lượt khách từ khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến trải nghiệm cảm giác ngồi trên thuyền ngắm nhìn hẻm Tu Sản, dòng Nho Quế, cảnh vật lúc bình minh và hoàng hôn. Mỗi thời điểm, khoảnh khắc trong ngày mang đến vẻ đẹp riêng, khi sáng sớm sẽ thấy sự ảo diệu của màn sương, bay lững lỡ trên mặt nước, tạo cảm giác bồng bềnh trên mây trời. Buổi trưa thì ánh sáng chiếu xuyên qua làn nước thấy rõ bầu trời xanh thẳm, cá, tôm bơi lội, những cánh én bay lướt qua mạn thuyền. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, tạo cho lữ khách cảm giác bình yên. 

Hẻm Tu Sản đã trở thành điểm du lịch khám phá đầy hấp dẫn với du khách thập phương trong và ngoài nước. Nếu ai đã từng 1 lần ghé qua, chắc khó có thể phai mờ những ký ức đẹp về dòng Nho Quế thơ mộng, những bến thuyền trải dài trên sông. Sự mến khách của con người, cảnh vật tạo cho du khách những ấn tượng đẹp, giúp Tu Sản trở thành điểm đến lãng mạn, độc đáo, mang bản sắc riêng có./.

Bài, ảnh: Đức Ninh

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục