Hành trang lữ khách

Đồi cát Sơn Hải (Ninh Thuận)

Cập nhật: 06/07/2021 09:30:57
Số lần đọc: 1040
Nằm gần khu du lịch mới nổi Mũi Dinh, đồi cát Sơn Hải thực sự là một thử thách khó nhằn nhưng vô cùng ý nghĩa cho những chuyến chinh phục thiên nhiên.


Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km về phía Nam, đồi cát Sơn Hải ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận mang trên mình một vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc.

Du khách tham quan tại bãi cát Sơn Hải

Để đến được đây, bạn có thể xuất phát từ công viên Bình Sơn, theo tỉnh lộ 701 về phía Nam. Băng qua những khúc đường thẳng tít chạy dài nối liền những vùng ven biển là sẽ đến ngay địa phận thôn Sơn Hải. Đồi cát chào đón bạn bằng một con đường mòn dài khoảng 1 km, hàng dừa nhỏ hai bên nghiêng mình trong gió.

Khi vừa đặt chân đến vùng đất này, bạn sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp hoang dại mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Những đồi cát mênh mông chạy dài ra sát biển vô cùng độc đáo. Nhưng để vượt qua và chinh phục vùng đất này, bạn cần một sự kiên nhẫn và đừng bao giờ ngần ngại nắng gió.

Những vũng nước với nhiều màu sắc khác nhau tạo nên sự hấp dẫn cho đồi cát Sơn Hải

Cảnh tượng đi trên đồi cát Sơn Hải cứ như lạc vào xứ sa mạc. Điểm độc đáo ở Sơn Hải không chỉ là núi non hùng vĩ, trời xanh mây trắng, làng mạc, biển cả mà ở đó có đồi cát liền sát biển độc đáo. Giữa tiết trời khắc nghiệt nóng bức như ở sa mạc, đồi cát Sơn Hải cuốn hút du khách với những vũng nước đủ hình thù kỳ lạ: Hình trái tim, hình lục giác, hình tròn,... với nhiều màu sắc trông rất đẹp.

Những vũng nước lúc thì xanh nhạt, xanh lá, lúc thì xanh ngọc, nhìn xa cứ như những bước chân của người khổng lồ khắc ghi trên nền đất. Những vũng nước này được tạo nên từ những mạch nước ngầm, những con suối nhỏ trong núi chảy ra./.

Thùy Trang (t/h)

Nguồn: Báo Đắk Nông

Cùng chuyên mục