Non nước Việt Nam

Du lịch Bình Phước: Hấp dẫn bởi tính nguyên sơ

Cập nhật: 06/01/2009 15:01:12
Số lần đọc: 2043
Chưa phải là một tỉnh phát triển mạnh nhưng tiềm năng du lịch ở Bình Phước đã và đang ẩn chứa những nét đặc sắc, hấp dẫn riêng đầy thú vị mà nhiều địa phương khác không có.

Sự lôi cuốn kỳ diệu nhất vẫn là tính nguyên sơ của thiên nhiên, tính chân thực của di tích và giao thông đi lại thuận tiện... Vì thế, một tương lai gần cho du lịch Bình Phước vươn lên với tốc độ cao là điều dễ dàng thực hiện trong tầm tay...

Trảng cỏ Bù Lạch (Bù Đăng) rộng gần 500 ha được hợp thành của gần 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau. Trảng lớn nhất có diện tích tới 140 ha đã được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái độc đáo, tạo cho du khách được gần gũi hòa mình cùng thiên nhiên như cắm trại, đốt lửa trại, chơi thể thao... tìm cho mình một không gian thư giãn, nghỉ ngơi thú vị. Ở Bù Lạch hôm nay, du khách sẽ thấy một đời sống thuần khiết, gắn bó với đất trời của đồng bào dân tộc bản địa S’tiêng, Mơ Nông mà quên đi bộn bề cuộc sống lo toan hay sự gấp gáp của đời sống thời hiện đại nơi phố thị trên mỗi bước chân đi về nguồn.    

Đến với trảng cỏ Bù Lạch, du khách còn được hòa mình trong tiếng reo vui của Thác Voi, cách trảng cỏ khoảng 3km. Từ độ cao 15m, thác nước đổ xuống trắng xóa, quanh co và chảy dài ra sông Đồng Nai như lời vang vọng từ ngàn xưa về một huyền thoại vẫn mãi tuôn trào lý giải cho cái tên Thác Voi vì sao lại xuất hiện. Hơn thế, công trình thủy điện nhỏ Damlo sắp mọc lên không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn tạo nên một không gian du lịch mới qua thú hưởng ngoạn khi bơi thuyền trên hồ nước trong xanh.

Được tự tay nướng thịt “heo đồng bào” (giống heo của đồng bào dân tộc Stiêng, nuôi thả rong, không chuồng trại) hay những chú cá còn quẫy đuôi trên than hồng rực lửa hoặc nữa là ủ chín các ống cơm lam (được người S’tiêng nấu bằng ống lồ ô)  rồi quây quần bên nhau cùng thưởng thức dưới ánh trăng lung linh giữa mênh mông rừng xanh mới thật là thú vị. Đến với Bình Phước, ngoài trảng cỏ còn có thác Đứng, thác Đặk-Mai, thác số 4, núi Bà Rá, căn cứ Tà Thiết, hồ Suối Lam... sẽ mang tới cho du khách những giờ phút hạnh phúc, thư thái. Một không gian vừa hùng vĩ lại vừa tĩnh lặng với cả núi non, sông hồ cùng với dịch vụ nghỉ dưỡng vừa phải, thuận tiện mang đậm chất Tây nguyên cho mọi sự lựa chọn của cả gia đình và cá nhân, thay đổi tùy theo ý thích. Đó là những gì mà du lịch Bình Phước đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện, tạo nên nét độc đáo để du khách có thể tận hưởng.

Con số khả quan đầu tiên phải nhắc đến là lượng khách đến Bình Phước ngày một tăng, nếu như năm 1998 mới đạt 2.177 lượt khách/năm, hiện tại đã lên đến con số trên 60.000 lượt/năm. Doanh thu du lịch cũng từ đó mà tăng gấp nhiều lần, năm 1998 đạt 1,23 tỷ đồng, đến năm 2007 đạt trên 15 tỷ đồng, ước năm 2008 này đạt trên 25 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh đã có 5 khách sạn đạt “sao”, trong đó có 1 khách sạn 3 sao, 2 khách sạn đạt 2 sao và 5 khách sạn 1 sao được Tổng cục Du lịch thẩm định. Đến nay trên địa bàn tỉnh cũng đã có 4 doanh nghiệp lữ hành hoạt động, vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch các thành phần kinh tế tham gia trên 42,7 tỷ đồng.

 

Về với huyện Phước Long, leo lên đồi Bằng Lăng để thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, du khách còn được hòa mình với thiên nhiên bao la núi rừng, thu vào tầm mắt thị trấn thác Mơ xinh đẹp nép mình dưới những rặng cây xanh. Và hồ thác Mơ mềm như dải lụa uốn quanh trong các khu vườn cao su, cà phê xanh mượt mà, trải dài đến vô tận... Phước Long đang được quy hoạch lên thị xã, tương lai không xa, trung tâm phục vụ du lịch vùng đông - bắc của tỉnh mới này sẽ sớm thành tâm điểm của du khách khi đến với Bình Phước.

Hướng về Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nằm trong vùng địa lý sinh vật Đông Nam bộ, đây là nơi bảo tồn động thực vật và lưu giữ nhiều loại thực vật quý hiếm đặc trưng của vùng như cẩm lai, trắc, gụ, giáng hương, da đá, cây họ dầu... và nhiều loại động vật quý như hổ, sư tử, tê giác, bò rừng, voi, các loài khỉ... Cũng là thú vui lên rừng, về Vườn quốc gia Cát Tiên vốn nổi tiếng cả nước với rừng nguyên sinh Tây Cát Tiên thuộc địa phận 3 tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai cũng là địa chỉ rất đỗi tự hào của người dân Bình Phước. Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Nơi đây có cảnh quan đẹp, phong phú về hệ động- thực vật, nơi nổi tiếng đa dạng về các loài chim, trong rừng có nhiều loại thú quý hiếm như: tê giác, bò rừng, bò bon ten, ngan cánh trắng, gà so cổ hung...

Còn du khách yêu thích lịch sử, muốn khám phá những trang sử hào hùng của thế hệ cha anh xưa để lại trên quê hương Bình Phước thì những địa danh như Khu căn cứ Tà Thiết, Nhà giao tế Lộc Ninh, mộ 3.000 người, bia chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng (Bình Long)... sẽ giúp bạn thỏa niềm ước mong. 

Nguồn: Báo Bình Dương

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT