Hành trang lữ khách

Trải nghiệm du lịch Tam Kỳ (Quảng Nam)

Cập nhật: 15/07/2019 08:54:12
Số lần đọc: 1082
Tuần du lịch trải nghiệm bãi Sậy sông Đầm - địa đạo Kỳ Anh do Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ tổ chức vừa khép lại vào sáng nay (14/7), đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách; đồng thời mở ra hướng mới cho du lịch Tam Kỳ.

Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ tổ chức tuần du lịch trải nghiệm “bãi Sậy sông Đầm - địa đạo Kỳ Anh” nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2019), với hoạt động đón khách tham quan, trải nghiệm di tích bãi Sậy sông Đầm - địa đạo Kỳ Anh từ ngày 7 đến 14/7.

“Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đồng thời nhằm đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa vào dịp hè, ngày lễ và sự kiện của ngành du lịch, văn hóa” - ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ nói.

Bà Vũ Thanh Thu - Tổ trưởng Tổ Văn hóa - du lịch (Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ) cho biết, bình quân 1 ngày có 3 đoàn khách trong và ngoài tỉnh, trong đó có cả khách nước ngoài, ngoài ra còn có nhiều khách lẻ đến với bãi Sậy sông Đầm, địa đạo Kỳ Anh trong tuần du lịch trải nghiệm.

Du khách được người dân địa phương chèo thuyền đưa đi tham quan khu vực sông Đầm; cùng ngư dân tìm hiểu cách đánh bắt cá trên sông và ngồi trên thuyền nghe hát dân ca, hát bài chòi.

Cùng du khách ngồi trên thuyền dạo quanh vùng đầm nước mênh mông, chị Lê Thị Bình Phương - người con của xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) say sưa giới thiệu với du khách về di tích bãi Sậy sông Đầm quê chị, rồi chị cũng say sưa hát những làn điệu dân ca xứ Quảng. Giọng hát ngọt ngào của chị Bình Phương vang xa giữa không gian rộng lớn, yên tĩnh, làm say lòng du khách.

Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) lần đầu tiên đến với sông Đầm chia sẻ, không ngờ thành phố chị đang sống có một điểm du lịch thú vị, hoang sơ, yên bình đến như vậy.

Ông Trần Minh Tân - Tổ trưởng Tổ dịch vụ thuyền máy du lịch đánh bắt cá sông Đầm cho biết, tổ dịch vụ gồm 15 chiếc thuyền, chia phiên nhau chở khách. Tổ dịch vụ thành lập năm 2018 nhưng chính thức hoạt động đưa khách tham quan từ Festival du lịch biển Tam Kỳ tháng 6 vừa qua. Trong tuần du lịch trải nghiệm, bình quân mỗi thuyền đi khoảng vài chuyến/ngày.

Sau khi rời sông Đầm, du khách di chuyển chừng vài cây số để đến với địa đạo Kỳ Anh. Chị Vũ Minh Trang (Hà Nội) cùng gia đình đến địa đạo Kỳ Anh bày tỏ cảm phục khi tham quan địa đạo và nghe ông Huỳnh Kim Ta (thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng) cho biết, chỉ riêng thôn Thạch Tân đã có hơn 90% người dân tham gia cách mạng.

Tuy nhiên, chị Trang nuối tiếc, cùng với địa đạo Củ Chi và địa đạo Vĩnh Mốc, nhưng địa đạo Kỳ Anh ở quê hương Quảng Nam có vẻ như chưa được đầu tư, phục dựng tương xứng với vai trò và những đóng góp cho cách mạng; đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng này vẫn chưa cao.

Tại làng Thạch Tân, du khách được làm “nghệ nhân” dệt chiếu và tráng mỳ. Chị Nguyễn Minh Vy (tỉnh Bình Thuận) bày tỏ cảm động trước tấm lòng hiếu khách và sự nhiệt tình của người dân địa phương mời ăn khoai lang, uống nước lá, dạy làm chiếu.

Các hoạt động nêu trên hoàn toàn miễn phí, trừ chi phí đi thuyền trên sông Đầm với giá 200 nghìn đồng/chuyến/4 người.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, sau khi tổ chức tuần du lịch trải nghiệm này, thành phố đang và sẽ khôi phục hệ sinh thái ở bãi Sậy sông Đầm, quy hoạch bãi đỗ xe ở địa đạo Kỳ Anh để hướng tới việc kết nối tour này với làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng thành tour 1 ngày phục vụ du khách./.

 

 

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục